Thơ dự thi tâm tình người cao tuổi của tác giả Nguyễn Xuân Tư
Thơ người cao tuổi 01/12/2025 08:10
Chung chăn từ thuở trăng tròn
Bây giờ bóng xế vẫn còn yêu nhau
Lối mòn chân bước theo sau
Nhớ con suối nhỏ soi màu mắt em
Cùng ngồi tâm sự thâu đêm
Ánh trăng soi bóng ấm êm gối mòn
Từng giây trong dạ bồn chồn
Xuân tình em được vẹn tròn nguyên trinh
Trọn đời em thuộc về mình
Đôi tim đồng cảm vẹn tình tương lai
Lời nguyền chung một hoa mai
Nước nhà thống nhất trăng cài tuổi xuân
Lâu năm gặp lại vui mừng
Nỗi niềm hong ấm nhớ từng bước chân
Gặp nhau giây phút bâng khuâng
Nắm tay nhịp bước đường gần lối xa
Tràn đầy từng bước xuân qua
Tháng năm thắm mãi hương hoa đóa quỳnh
Bao năm đôi lứa trọn tình
Tóc xanh còn mãi bóng hình trong tim.
![]() |
Xa rồi phấn trắng bảng đen
Đâu còn ánh mắt thân quen học trò
Bao năm gắn với con đò
Quanh co lối cũ chăm lo việc trường
Đời trò là khách tứ phương
Với thầy chỉ một con đường này thôi
Hôm nay thầy nghỉ hưu rồi
Hết trao tiết dạy không ngồi điểm danh
Niềm riêng thầm nhớ mong manh
Làm sao tìm lại ngày xanh qua rồi
Xa trường lòng nhớ bồi hồi
Nhớ trang giáo án ghế ngồi hân hoan
Về hưu giáo án sang trang
Vẫn không quên được trường làng năm xưa!