Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Nguyễn Quốc Lập
Thơ người cao tuổi 30/04/2026 12:00
![]() |
Sinh năm: 1952
Địa chỉ: Khu Tân Lập 1, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.
Hướng tới ngày 30/4 lịch sử
Tôi lại về đây, nơi ghi dấu chiến tranh
Quảng Trị thân yêu với tám mốt ngày đêm huyền thoại
Mảnh đất đầy máu năm xưa giờ đã xanh hoa trái
Một thành phố nguy nga hiện diện giữa đất trời!
Dòng Thạch Hãn vô tư vẫn lững lờ trôi
Dòng sông những ngày này lại trào dâng hoa sóng
Miền Trung vào Hè bầu trời cháy bỏng
Đất trời phải chăng cũng nhớ lại ngày xưa!
Đồng đội ơi các anh đã về hết chưa ?
Hỡi các linh hồn hãy về đây ta cùng nhớ lại
Bom đạn kẻ thù một thời đã từng hủy hoại
Nhưng chúng đâu ngờ một sức mạnh Việt Nam!
Tổ quốc mình lịch sử mở sang trang
Một đất nước anh hùng đi lên từ gậy tre, giáo mác
Máu xương các anh đã tô thắm cho đời xanh bát ngát
Màu xanh hòa bình dệt lên từ máu và hoa!
Tháng Tư về lại vang vọng khúc tráng ca
Những suối hoa thắm tô tri ân những người đã khuất
Đồng đội ơi, những người đã còn và mất
Khói hương trầm bay... những giọt nước mắt như mưa...!
Năm mốt năm rồi, như một giấc ngủ trưa
Bầu trời Quảng Trị những ngày này gợi về thời khói lửa
Đồng đội tôi nhiều người đã không còn nữa
Hãy về đây, ta thắp lại ngọn lửa của một thời!
Dòng sông hoa vẫn lặng lẽ cuộn trôi
Chở phù sa đắp bồi... và cả những dòng nước mắt!
Năm mốt năm rồi đất mẹ vẫn đi tìm
Giữa dọc dài mảnh đất hình chữ S
Tên tuổi các anh hầu như đã về đủ hết
Nhưng xác các anh... vẫn còn nằm rải rác nơi đâu!
Lứa tuổi chúng mình hôm nay hầu hết đã bạc mái đầu
Riêng các anh, tóc vẫn còn xanh tuổi hai mươi ngày ấy
Sông Thạch Hãn vẫn lặng lẽ trôi chảy
Dưới đáy sông... liệu còn giữ xác bạn tôi nằm?
Nước có còn giữ hay sóng đã đẩy theo dòng
Giữa biển Đông hay đã về đến Trường Sa đất mẹ?
Sóng gió lại nổi lên rồi, bạn bè ơi nhớ nhé
Có linh thiêng... tụ hội với nhau lại giữ chủ quyền!
Chúng tôi giờ tóc đã bạc sương
Nơi đất mẹ gửi nhớ thương qua sóng nước
Nước mắt cạn rồi, chỉ một lòng ao ước
Qua nén nhang... về những nơi thuở trước ở bên nhau.
Thạch Hãn hôm nay bạc trắng những mái đầu
Gửi tâm tư mình trôi cùng những vòng hoa trên sóng!