Bình thơ - Bài thơ "Đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng" của tác giả Thanh Lâm
Thơ người cao tuổi 14/06/2026 13:00
Sinh năm: 1947
Địa chỉ: Số nhà 14, ngõ 210, đường Tô Hiệu, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
ĐT: 0837 486 555.
Em nâng nắm đất trên tay
Niềm vui gieo xuống bàn xoay xoay tròn
Hành tinh nhỏ chạm tay thon
Em xoay em vuốt cho tròn ước mơ.
Bàn xoay xoay tự nghìn xưa
Xoay vàng nắng sớm, xoay mưa trắng chiều
Bóng cha nghiêng cả vực sâu
Vắt mồ hôi đổi đất mầu cao lanh.
Nắng thiêu đốt vạt áo xanh
Núi thương vẫy mẹ trao cành củi khô
Chắt chiu gây dựng cơ đồ
Bà con giúp sức sáng lò lửa nung.
Giữa hai vụ lúa gieo trồng
Chum ra lò, tắm nắng hồng buổi mai
Khắp bản trong đến mường ngoài
Bàn tay gái giỏi, trai tài trổ hoa.
Chum này theo khách đi xa
Chum này giữ gạo trong nhà quanh năm
Chum này em tặng người thân
Chum mời bạn vít say cần rượu thơm...
Khắp vùng rộng mở giao thương
Chum từ xa tới được lòng dân ưa
Người mua chum mộc có thưa
Bản em ánh lửa gốm chưa phai mờ.
Mây bay tóc mẹ trắng phơ
Lò nung vẫn rực sáng chờ cháu con
Nghe trong ánh lửa bập bùng
Từ nghìn năm tiếng cha ông vọng về.
“Con ơi gắng giữ lấy nghề
Giữ thơm cốt cách hồn quê bản mình!”.
Tháp xưa chạm tới trời xanh
Bút vươn mây vẽ bức tranh non ngàn.
Vút cao khát vọng chứa chan
Bao la ánh sáng, bình an bản làng.
Băng qua dòng chảy thời gian,
Heo may rát mặt, lạnh tràn buốt da
Gồng mình nắng gắt, mưa sa
Đạn bom, khói lửa can qua tháng ngày.
Sắc xuân nhuộm biếc trời mây,
Tháp mang tình mẹ, dang tay gọi mời
Một vùng biên ải xa xôi
Nhịp xoè đoàn kết vang lời lăm vông.
Cộng đồng Kinh, Thái, Lào, Mông
Vui chung bước nhảy, tay cùng nắm tay
Nếp thơm thả khói nhẹ bay
Chỉ hồng đã buộc cổ tay chúng mình(*).
(*) Phong tục buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lào, vào các dịp đầu năm mới, cưới hỏi