Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Nguyễn Ngọc Tung
Thơ người cao tuổi 09/05/2026 11:00
![]() |
Sinh năm: 1944
Địa chỉ: Phòng 504 B nhà E1, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội
ĐT: 0943 654 766
Tôi nhớ hoài năm ấy
Ngày một thời con gái
Đi mở đường Trường Sơn
Những chiếc xe lao nhanh
Chở đoàn quân áo xanh
Trùng trùng ra mặt trận.
Ôi Trường Sơn rừng rậm
Có vực thẳm suối sâu
Triền miên hoa chuối đỏ
Trường Sơn nơi tôi ở
Là dốc khỉ, làng ho
Là giọng hát, câu hò
Của đoàn quân cứu nước
Viết làm sao hết được
Nỗi nhớ về Trường Sơn!
Ngày tôi đi thanh niên xung phong
Mẹ ngăn lại - con chưa đủ tuổi!
Háo hức quá, con về xã hỏi
Tình nguyện xung phong đi khám đợt này.
Trúng tuyển rồi con chạy như bay
Tạm biệt mẹ cha
Con vào tuyến lửa
Quyết làm tròn những gì đã hứa
Da diết nhớ nhà, gian khổ chẳng lung lay
Nơi tuyến đầu, bom rơi đạn nổ đêm ngày
Căng mình ra đào đồi phá đá!
Công việc hiểm nguy
Gian nan vất vả
Vẫn rộn tiếng cười
Như đứa trẻ con!
Khó khăn khắc phục
Chí chẳng sờn
Sự sống chết gần nhau gang tấc
Điều tử sinh
Không phân cấp bậc
Chia sẻ nhau
Từng đợt bom thù
Trong gang tấc
Vẫn cống hiến vô tư
Thanh niên chúng tôi một thời như thế!