Bình thơ - Bài thơ "Hạ Long sơn thủy" của Nguyễn Ánh Hồng
Thơ người cao tuổi 04/06/2026 09:00
![]() |
Bút hiệu: Thảo Nguyên
Sinh năm: 1947
Địa chỉ: Số 19 đường Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng.
ĐT: 0932 526 848.
Sức cuốn hút được phả lên tượng thần
Áp-sa-ra cháy khát
Ta - gã si tình
Ngồi canh gác cho em
Chiêm ngưỡng đường cong cổ tích
Dâu bể tóc tai xây xước
Nụ cười em nguyên vẹn thanh xuân.
Biết mình sinh muộn cả nghìn năm
Lòng cứ cùng em nguyệt thực.
Khúc bi tráng cài đặt niềm riêng
Tầng sóng phủ đầy ngọn tháp
Ru ngân phế tích non ngàn.
Suối lượn vòng trăng khuyết
Huyền ảo hoa văn
Phất phơ xiêm áo.
Xin nghiêng mình bên trác tuyệt
Còn những gì...
Nhường lời rêu cỏ Mỹ Sơn.
Trở lại Hành Sơn buổi sớm mai
Hồi chuông Linh Ứng vọng ngân dài
Hoa nâng gót gió lên lên mãi
Hương giục lòng ai thoảng thoảng hoài.
Năm đỉnh núi vàng năm cánh phụng
Một vùng biển biếc một vành đai
Xa xa sóng gợn trang tình sử
Rụng tiếng thời gian chạnh gót hài.
Vắng cả tin đưa vắng cả lời
Nén dòng thương nhớ nén càng khơi
Bơ vơ bến cũ chiều man dại
Lạc lõng vườn xưa sáng dật dờ.
Nhớ ánh trăng vàng trăng lối hẹn
Thương tà áo tím áo ai phơi
Tìm em - bóng liễu ngàn dâu khuất
Sóng dựng triều dâng một khoảng trời.