Bình thơ - Bài thơ "Xuống đò" của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
Thơ người cao tuổi 28/05/2026 10:00
Sinh năm: 1940
Địa chỉ: Thôn Thượng Cốc, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội
Hội viên NCT
ĐT: 0346 596 295
Hôm nay Mười chín tháng Năm
Chúng con vui được về thăm Bác Hồ
Lăng Bác nằm giữa Thủ đô
Là nơi thắng tích cơ đồ ngàn xưa.
Nhớ Bác biết mấy cho vừa
Tâm nhang trân trọng con thưa với Người
Chúng con ơn Bác đời đời
Người đem ánh sáng muôn nơi tưng bừng.
Việt Nam độc lập vang lừng
Già trẻ, trai gái vui mừng hân hoan
Nhân dân từ Bắc đến Nam
Một lòng nhớ Bác muôn vàn kính yêu.
Chúng con nhớ Bác rất nhiều
Về thăm Lăng Bác bao điều đẹp thay…
Quê tôi giàu đẹp khang trang
Có đường ngang dọc, có hàng cây xanh
Chiều chiều cò trắng lượn quanh
Sà đôi cánh bạc đua tranh con mồi.
Quê tôi bằng phẳng không đồi
Đêm trăng lộng gió, tiếng cười sóng vang
Bãi ngô xanh tít thẳng hàng
Cây đa, bến nước, đình làng, giếng khơi.
Kênh đào nước chảy trong khơi
Soi hình thôn nữ làng tôi sớm chiều
Quê tôi đồng ruộng phì nhiêu
Lúa, khoai, ngô, đỗ đạt nhiều vụ Đông.
Quê tôi là nơi thuần nông
Sớm chiều nắng gió bãi đồng quanh năm
Mặc cho nắng cháy mưa dầm
Hăng say lao động, càng chăm vun trồng.
Chăm cho lúa tốt trĩu bông
Ngô, đỗ chắc hạt nhà nông ấm lòng
Quê tôi có mương, có sông
Quanh năm tưới nước cho đồng lúa xanh.
Quê tôi như một bức tranh
Mênh mông đồng lúa ngát xanh đẹp ngời
Quê hương yêu lắm người ơi!
Dãi dầu mưa nắng một đời mẹ cha.