Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Vũ Đăng Bút
Thơ người cao tuổi 16/04/2026 16:39
Năm sinh: 1961
Địa chỉ: Số 10, đường Trần Bình Trọng, tổ 7b, khu 9b, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 091 349 8686
Có những lúc bạn không cần điểm mặt
Cũng không cần chứng tỏ đúng hay sai
Bởi im lặng không phải là thoả hiệp
Đôi khi là đẳng cấp của nhân tài.
Người khoan dung không đôi co, cãi vã
Quan hay hề đời cũng đã phân vai
Bụi thời gian là thước đo chính xác
Người công tâm không nói ngắn hay dài.
Hãy chú ý, lặng im nghe họ nói
Kẻ ồn ào đang cố gắng ganh đua
Nhưng sân khấu sẽ hạ màn đúng lúc
Vai diễn nào cũng sẽ lộ thắng, thua.
Biết lặng im là tự tin trí tuệ
Để âm thầm quan sát hết xung quanh
Biết mỉm cười và thay vì ném trả
Nên cũng không cần phải đối đáp thật nhanh.
Biết đối xử, không chỉ là hiểu biết
Còn nghĩa là tự chủ được bao nhiêu
Nước sôi sẽ làm khoai mềm hơn trước
Nhưng cũng làm cho lòng trứng cứng hơn nhiều.
Hoàn cảnh sống không làm gì nên lỗi
Quan trọng là bản lĩnh tới đâu thôi
Nếu chủ động vượt lên trên hoàn cảnh
Sẽ thong dong nhịp bước sống trên đời.