Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Nguyễn Quốc Lập
Thơ người cao tuổi 02/05/2026 13:00
Năm sinh: 1953
Địa chỉ: Chung cư C18 Xuân La, phường Tây Hồ, TP Hà Nội
ĐT: 0944 886 996
Bác dạy chúng con sống giữa Nhân dân
Gạn đục khơi trong, giữ điều nhân nghĩa
Thắng giặc thù không chỉ bằng dũng khí
Dựng cơ đồ, thành đạt bởi lòng dân.
Tuổi thanh xuân cha gửi lại chiến trường
Có đạn réo, bom rơi và thác đổ
Có phút thiêng liêng dưới màu cờ đỏ
Cha “nguyện hy sinh chiến đấu suốt đời” !
Đến bây giờ con ở tuổi hai mươi
Đất nước hòa bình, dựng xây đổi mới
Giảng đường - xưa một thời mong đợi
Nay con đã thành đồng chí của cha.
Đảng của Bác Hồ, Đảng trong mỗi chúng ta
Nơi bừng sáng một niềm tin chân lý
Mạnh chân bước cùng đồng bào, đồng chí
Để nước non mình mãi mãi mùa Xuân.
Nơi ấy - gió Lào chen vách đá
Mùa bão giông trắng cả đồi Sim
Trăng mười sáu nhòm qua kẽ lá
Lá vờn trăng như thể trốn tìm.
Nơi ấy - non xanh và nước biếc
Mũ nhựa vàng, áo bạc thời gian
Thợ đường dây hay nói lời ”tạm biệt”
Nhớ chăng em, sâu lắng những cung đàn.
Nơi ấy - tiếng đàn cười trong trẻo thế
Nỗi lòng nhà theo áng mây trôi
Tiếng chim hót ban mai thánh thót
Hoàng hôn chiều tím biếc hồn tôi.
Móng lấp xong, cột cũng dựng rồi
Lại chia tay, đường xa bước tiếp
Dẫu có đi cùng trời, cuối đất
Vẫn nhớ về nơi đây: Kỳ Anh !