Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Bùi Nguyên Lượng
Thơ người cao tuổi 07/05/2026 10:43
![]() |
Sinh năm: 1953
Địa chỉ: CT8, Mỹ Đình, TP Hà Nội
Giáo viên nghỉ hưu
ĐT: 0344690526
Đêm ngày trông ngóng chờ mong
Trai yêu của mẹ mãi không trở về
Tiễn con nhập ngũ xa quê
Hẹn ngày thống nhất sẽ về quê hương.
Anh dũng bất khuất chiến trường
Đánh tan Mỹ - ngụy tấm gương anh hùng
Hy sinh trận đánh cuối cùng
Bắc - Nam thống nhất, trùng trùng đoàn quân.
Cờ hoa, trống hội vang ngân
Phu thê trọn vẹn, tình thân trở về
Nhận tin mẹ ngất đê mê
Những cơn mưa lệ tái tê trong lòng.
Mắt mờ cứ mãi ngóng trông
Tim đau quặn thắt gào không thành lời...
Đảm đang trung hậu tuyệt vời
Giúp dâu chăm cháu, rạng ngời chân quê
Riêng chung trọn vẹn thỏa thê...
Năm trường mẹ đợi không về anh ơi!
Nơi nao góc bể chân trời
Hãy về phù hộ mẹ thời ốm đau
Mẹ vẫn chờ ngóng trước sau
Linh thiêng anh hỡi, hãy mau trở về!
Trên nửa thế kỷ, anh ở nơi đâu ?
Trong tim em, anh vẫn còn mãi đó
Con đã thành danh, không biết cha từ nhỏ
Trăng khuyết lòng, em mãi đợi chờ anh.
Vợ chồng mình gắn năm tháng chiến tranh
Tạm gác tình riêng, anh tốc hành Nam tiến
Quyết thắng giặc thù, qua bao trận chiến
Anh hùng bất khuất, chiến thắng lẫy lừng.
Chiến thắng bảy lăm, cờ hoa trống mở
Anh "mãi đi xa", tim em quặn thắt
Con giống anh như hiện hình trước mặt
Vẫn nhắc cha yêu - di ảnh bàn thờ.
Giấc ngủ chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ
Tình chúng mình đã đi vào huyền thoại
Đêm từng đêm em vẫn luôn khắc khoải
Vẫn tưởng bên yêu, tay gối ngày nào!
Tỉnh mộng bơ vơ một dải yếm đào
Anh nơi đâu, hãy xin về báo mộng
Về đi anh, vợ con luôn trông ngóng
Về đi anh, hãy giữ trọn câu thề.
Để được ấp ôm, che chở hiền thê
Được nơi quê hương, người thân yêu dấu
Con được gặp cha trọn tình cảm thấu
Em vẫn đợi chờ, mãi mãi anh yêu!