Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Phạm Thúy Vinh
Thơ người cao tuổi 13/06/2026 13:00
Năm sinh: 1953.
Địa chỉ: Số 92, ngõ 349 Minh Khai, TP Hà Nội.
ĐT: 091 232 0348.
Ngày ấy
Lệnh tiểu đoàn cấp tốc hành quân
Đài quan sát pháo binh - “mắt pháo”
Chiến sĩ trinh sát, thông tin, kế toán
Lặng lẽ rẽ màn đêm
hướng điểm cao hai mươi tám
Nổ súng giờ “G”.
Chiến dịch tám mươi mốt ngày đêm
Đỏ lửa ngày Hè
bom, pháo rú gầm liên hồi không dứt
Ngày ngày mặt trận bổ sung quân
tuyến sau, tuyến trước
Giành giật từng đoạn chiến hào, bờ tường, ụ đất
giữ vững chốt tiền tiêu đánh chặn quân thù...
Ngày này
Lệnh con tim hành quân
về chiến trường ác liệt một thời
Đồng đội thuở nào bạc màu quân phục
Lặng lẽ nghĩa trang Hải Lăng,
Triệu Long, Hải Phú (*)
Nhức nhối nỗi niềm bia mộ chí:
“Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”
Lòng dạ dứt day còn đó chưa yên
Sông Thạch Hãn đỏ ngầu sóng nước
Chiến tuyến Cổ Thành bên bờ bến vượt
Cơn gió ầm ào vọng nơi miền thẳm xa.
Cánh phượng bồng bềnh đỏ rực sắc hoa
Quầng mắt cây hương lập lòe đốm lửa
Đài tưởng niệm thông thiên đất - trời rộng mở
Thấp thoáng mũ tai bèo bảng lảng khói hương…
Chẳng còn đạn nổ bom rơi
một thuở chiến trường
Nhưng còn đấy những nỗi đau chưa nguôi được
Day dứt nỗi niềm muôn lòng thương tiếc
Nguyện đền bù vun đắp sẻ chia.
--------------
(*) Những địa danh ở Thành cổ Quảng Trị
Hàng bia liệt sĩ nghĩa trang
Thông tin chưa có ngổn ngang nỗi lòng
Nén tâm nhang những ngóng mong
Trên bia thắm đỏ từng dòng thông tin...
Dẫu còn chưa rõ họ tên
Nhớ về anh những nỗi niềm tiếc thương
Nhẹ nhàng chẳng chút vấn vương
Anh đi vào cõi vô thường thảnh thơi...
Hi sinh danh tính một thời
Để còn mãi tuổi hai mươi cho đời.