Làng Nủ hồi sinh, biểu tượng của sức mạnh Việt Nam
Thơ người cao tuổi 19/12/2025 14:01
![]() |
Sinh năm: 1949.
Địa chỉ: số 26/281, tổ dân phố Cát Bi 4, phường Hải An, TP Hải Phòng.
Điện thoại: 0904.050.072
Tiền nhân đã dạy ta rồi
Học câu nhẫn nhịn cho đời bình yên
Nhịn lời êm ấm duyên niên
Nhẫn ganh đua bớt lụy phiền ai ơi!
Nhịn ngay hiếu thắng để rồi
Cho ta có được cuộc đời thảnh thơi
Nhịn cha - mẹ ở trên đời
Làm tròn chữ hiếu được lời ngợi khen.
Nhẫn chồng, nhịn vợ xây lên
Gia đình hạnh phúc an nhiên đó mà
Nhịn anh chị em trong nhà
Thuận hòa khiêm tốn ai mà chả yêu.
Nhịn hàng xóm… đó là điều
Ta nên gương mẫu, sớm chiều chung vui.
Một điều nhẫn nhịn người ơi!
Chín điều lành đến cuộc đời đẹp sao
Tự tin, tự trọng nâng cao
Kết đoàn, sức mạnh, kẻ nào dám châm.
![]() |
Bạn thơ mới gặp muốn quen
Mỉm cười tay bắt hiện lên nghĩa tình
Tôi người quê ngoại Trạng Trình
Yêu thơ nên tự chúng mình gặp nhau.
Dập dìu trao gửi đôi câu
Vần thơ lục bát, nhịp cầu giao duyên
Thi huynh, thi hữu đa miền
Thơ ngâm bay bổng mời Tiên xuống trần
Ý thơ trăm vị hoa xuân
Bốn mùa vui khỏe, ta cần có nhau.