Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii

Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025

Thơ dự thi Tâm tình người cao tuổi
+
aa
-

Nguyễn Thanh Thềm

Năm sinh: 1952

Địa chỉ: Tổ 1, Khu Tân Lập 1, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

ĐT: 0823291399.

Anh không về

Năm mươi năm rồi anh đã không về

Mẹ mỏi mòn chờ anh, chắc giờ đã gặp

Ở nơi xa ấy mẹ ơi có còn khóc

Khi đã gặp rồi, tuổi mười tám của con!

Anh vẫn là anh, sống mãi mảnh trăng non

Tuổi mười tám anh lên đường vì Tổ quốc

Đôi chân anh dọc dài mải bước

Rồi ngã xuống nơi nào trong trời đất bao la!

Năm mươi năm rồi, chiến tranh đã đi qua

Bàn thờ anh đã bao lần phải sửa

Tấm chân dung cả một thời tuổi trẻ

Cặp mắt trong veo khi anh bước vào đời!

Năm mươi năm rồi, anh vẫn trẻ vậy thôi

Tuổi đôi mươi anh mãi sống cùng năm tháng!

Những linh hồn hãy là bạn của nhau

Sau chiến tranh là những giọt lệ

Có được ngày hôm nay bao nhiêu máu đã rơi

Hãy xóa bỏ hận thù, vì chúng ta cùng da vàng máu đỏ

Để có một Việt Nam hạnh phúc trước đời!

Những mất mát thương đau ta nếm quá đủ rồi

Biết bao người con giờ linh hồn chưa về được nơi đất mẹ

Các anh mãi sống với tóc xanh tuổi trẻ

Chiến tranh qua đã lâu rồi... Giờ hãy là bạn của nhau!

Khắp đất nước này đâu cũng đồng ruộng, bãi dâu

Các anh cứ phiêu du, nơi nào cũng là quê hương mình đó

Những ngôi nhà chung tháng ngày hương thơm vẫn tỏa

Cả Việt Nam này không bỏ các anh đâu!

Trước nghĩa trang này với những tình cảm đằm sâu

Chúng tôi, đồng đội một thời đang nghiêng mình trước các anh đó

Bầu trời Trường Sơn hôm nay bỗng hồng rực đỏ

Trong khói hương thơm như có những linh hồn!

Phạm Thúy Vinh

Năm sinh: 1956

Địa chỉ: Số 6 phố Nguyễn Công Hòa, phường An Biên,TP Hải Phòng.

ĐT: 088 642 9709.

Hồn núi vai sông

Đất xanh một dải núi đồi

Bóng ai in giữa khoảng trời mênh mang

Gươm xưa vọng tiếng Chi Lăng

Hồn non nước dội Bạch Đằng sông quê.

Người xa giữ một lời thề

Qua bao dâu bể mùa đi vẫn chờ

Mưa rơi thấm áo vải xưa

Cỏ lau cúi trước gió lùa biên cương.

Núi sông xanh một dải thương

Mỗi câu ca vọng nghìn phương đất này…

Chiều thành cổ

Chiến trường đạn lửa năm xưa

Những ngày giông tố như vừa hôm qua

Cổ thành Quảng Trị chói lòa

Còn vang vọng mãi tráng ca ngàn đời...

Về đây thăm các anh rồi

Linh thiêng mảnh đất đỏ ngời hoàng hôn

Dòng sông Thạch Hãn sóng cồn

Khoảng trời tỏa sáng nghìn muôn ánh tà.

Thạch Hãn ơi! Giữa bao la

Sóng xanh cuộn sóng lòng ta tuôn trào

Mênh mang vỗ đến nôn nao

Tuổi xanh dâng trọn hòa vào dòng xanh.

Thắp tâm nhang... nén tâm thành

Tri ân tuổi trẻ các anh ngoan cường

Trọn tình vẹn nghĩa quê hương

Các anh đâu tiếc máu xương thân mình.

Chiến trường lửa đạn đao binh

Tuổi xuân hiến cả đời mình trên sông

Nấm mồ nằm lặng thinh không

Dòng người ghi tạc thả vòng hoa trôi.

Trôi về phía giữa khoảng trời

Ráng chiều sắc nhuộm lặng vơi cuối ngày

Hoàng hôn phủ xuống nơi đây

Một dòng toả sáng...

Thắp đầy ban mai.

Tạp chí Người cao tuổi
Tags: Tâm tình người cao tuổi Cuộc thi thơ tâm tình người cao tuổi

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Cao Thị Chinh

Gàu sòng trong ký ức

Đêm ngóng mưa. Cổ họng khát cháy, thân mình rã rời thao thức. Trong cơn mê sảng chập chờn, bỗng nghe vọng lại tiếng gàu sòng thuở ấu thơ sống ở quê nhà, ánh trăng loang loáng, đưa tôi về miền ký ức xa xăm.
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Cao Thị Chinh

Nếu một ngày tôi quên

Ông Tuấn đã từng có một người vợ hoàn hảo. Nhưng thật không may bà đã về cõi vĩnh hằng trước ông cách đây mười năm. Từ đó ông sống như một cái bóng, chỉ thấy trống rỗng đến vô cùng.
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Cao Thị Chinh

Vị ngọt trên vách đá

Tháng Tám, na Núi Đá vào mùa chín rộ. Từ dưới chân núi nhìn lên là những vách đá vôi dựng đứng, cao ngất ngưởng. Thế mà trên núi cao vút cây na vẫn bám rễ, ra hoa, và kết trái ngọt lịm.
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Cao Thị Chinh

Chiếc vòng cẩm thạch của ngoại

Một sáng mùa Hạ ở Sài Gòn, khi thời tiết dần trở nên dễ chịu hơn, tôi ngồi phụ mẹ dọn dẹp lại những vật dụng đã cũ. Trong căn tủ gỗ nhỏ của mẹ, giữa những món đồ đã đồng hành cùng gia đình qua bao mùa nắng mưa, có một chiếc hộp không bao giờ bị đặt lẫn với những vật dụng khác. Chiếc hộp ấy khá cũ, lớp sơn bên ngoài cũng phai màu, góc hộp còn in dấu thời gian, nhưng mỗi lần mở ra, mẹ tôi luôn nâng niu bằng một sự dịu dàng đến đặc biệt.
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Cao Thị Chinh

Đồng đội cũ

Chiều cuối năm, trời se lạnh. Những cơn gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi rơm mới và hơi đất sau mấy ngày mưa. Trên con đường dẫn vào nghĩa trang liệt sĩ huyện, một người đàn ông tóc đã bạc quá nửa chậm rãi bước đi. Chiếc áo lính cũ được ông mặc cẩn thận, tuy màu đã phai nhưng từng nếp gấp vẫn ngay ngắn.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9