Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Nguyễn Văn Thắng
Thơ người cao tuổi 06/10/2025 17:33
![]() |
| Bà Phạm Thúy Vinh |
Mãi trong tôi
Hải Phòng trong tôi từ tấm bé
Là tiếng còi tầu, tiếng biển âm vang
Mầu phượng đỏ cháy khát khao...
Tiếng ve nưng nức nắng vàng
Một dòng Cấm mộng mơ mênh mang uốn khúc
Chảy mãi êm đềm... thấm vào tôi.
Con đường Cầu Đất, Ngã Năm nhiều kỉ niệm
Tô Hiệu, Lạc Viên, Lê Lợi, Máy Chai...
Bãi BoNan trận bóng đá mỗi sớm mai
Dội đến vườn hoa rộn ràng bên Nhà Hát lớn
Tiếng cổ động viên còn vọng tới ngày nay.
Bao chuyến đò ngang tạt sang bến chợ
Hình ảnh đông vui xóm thợ những chiều...
Phố xưa.
Chưa bao giờ mờ phai trong kí ức.
Thành phố hào hoa
Ta tự hào là người đất Cảng
Tuổi thơ tôi
lớn dần cùng với tháng năm.
Hải Phòng giờ đây rất nhiều đổi khác
Cất cánh bay lên tầm vóc hôm nay
Thành phố khang trang vươn ra đổi mới từng ngày
Nhưng cái xưa vẫn còn đó...
đong đầy
Hồn quê
Hồn người
Hồn phố.
Chảy mãi hiền hòa như dòng Cấm quê tôi
Đổ về ngập phù sa màu mỡ
Nuôi mỗi sắc mầu hoa phượng thắm trong tôi...
![]() |
| Một góc TP Hải Phòng... |
Làng Kể
Quê mình biển lúa mênh mông
Có sông uốn khúc lượn cong hiền hòa
Đồng làng ngút ngát xa xa
Có đàn cò trắng bay qua sớm chiều.
Nhớ làng thao thiết bao nhiêu
Triền đê đầu bãi sáo diều vi vu
Võng trưa kẽo kẹt mẹ ru
À ơi... cái ngủ say sưa giấc tròn.
Rặng tre bóng ngả đầu thôn
Trăng rằm nưng nức cốm thơm ngày mùa
Bống bang đi đón cơm đưa...
Trong câu bà kể chuyện xưa đêm về...
| Tác giả Phạm Thúy Vinh, sinh năm 1956 Địa chỉ: Số nhà 6 phố Nguyễn Công Hòa, phường An Biên, TP Hải Phòng. ĐT: 088 642 9709 |