Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii

Thơ người cao tuổi: Chùm thơ của tác giả cao tuổi Phạm Văn Thành

Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí điện tử Ngày mới Online trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Phạm Văn Thành, hội viên người cao tuổi xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang
+
aa
-

Sinh năm: 1955

Hội viên Hội Người cao tuổi.

Địa chỉ: Xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.

ĐT 0356 097 442.

Tác giả Phạm Văn Thành
Tác giả Phạm Văn Thành

Trở lại Nặm Đăm

Đã xa rồi thuở ấy Nặm Đăm

Đồng ruộng năm xưa đói mưa thừa nắng

Rừng đỏ lá đất phập phồng bạc trắng

Núi bạc đầu chắn gió che sương.

Người Nặm Đăm bản lĩnh khiêm nhường

Biết cách vươn lên làm giàu chính đáng

Cải tạo ruộng vườn xây thêm mương máng

Làm mới nhà sàn đón khách tới thăm.

Du lịch cộng đồng hướng tới Nặm Đăm

Nhà sàn nghỉ homestay nhiều người ưa thích

Thu nhập tăng thêm đồng bào phấn khích

Cả bản thi đua đạt chuẩn xóa nghèo.

Hồ Nặm Đăm mặt nước trong veo

Điểm dừng chân của nhiều đoàn du lịch

Còn đập ấy đã trở thành kỳ tích

Tạo đà cho nông nghiệp vươn xa.

Cuộc sống đói nghèo thuở ấy đã qua

Lễ hội đầu Xuân đậm đà bản sắc

Người Nặm Đăm trai tài gái sắc

Có Đảng chỉ đường vững bước tiến lên.

Bản lĩnh người lính

Thời gian này bệnh tái phát quá nhanh

Tháng trước tới thăm anh còn dậy được

Anh thường nói điều mình mong ước

Thảm họa da cam phải được đẩy lùi.

Đi tới tận cùng quyết chí không thôi

Buộc giặc Mỹ phải đền tội ác

Bao cảnh đời bi thương tan nát

Chỉ vì loại chất độc đó thôi.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi

Mình bị thế này là do giặc Mỹ

Bốn lần mổ bốn lần hoan hỷ

Nào ngờ lại bị hoại tử vào xương.

Người lính già bản lĩnh khiêm nhường

Khi lâm bệnh vẫn còn xung trận

Không chấp nhận an bài số phận

Thật xứng danh là lính Cụ Hồ.

Phạm Văn Thành
Tags: thơ Người cao tuổi cao tuổi

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Người cao tuổi Thủ đô tự tin bước vào đời sống số

Nếu một ngày tôi quên

Ông Tuấn đã từng có một người vợ hoàn hảo. Nhưng thật không may bà đã về cõi vĩnh hằng trước ông cách đây mười năm. Từ đó ông sống như một cái bóng, chỉ thấy trống rỗng đến vô cùng.
Người cao tuổi Thủ đô tự tin bước vào đời sống số

Vị ngọt trên vách đá

Tháng Tám, na Núi Đá vào mùa chín rộ. Từ dưới chân núi nhìn lên là những vách đá vôi dựng đứng, cao ngất ngưởng. Thế mà trên núi cao vút cây na vẫn bám rễ, ra hoa, và kết trái ngọt lịm.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9