Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Nguyễn Ngọc Liên
Thơ người cao tuổi 18/03/2026 09:00
![]() |
Năm sinh: 1960
Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0387209888
Anh bồi hồi ngắm một nhành mai
Trong tấm ảnh em gửi vài hôm trước
Lòng xao xuyến sang xuân mình có được
Hương đất trời của non nước phương Nam.
Kẽ lá xanh chúm chím nụ hoa vàng
Đang tô điểm trong mơn man chiều gió
Mây đan tím vùng ba gian đất đỏ
Dắt anh vào lối ngõ nhớ miền thương.
Bão lũ qua vẫn dáng vóc kiên cường
Càng duyên dáng tỏa ngát hương sắc đẹp
Như ánh mắt nụ cười xuân đậm nét
Sợi tơ tình em dệt ở trong anh.
Xen câu ca tiếng suối nhạc lan nhành
Cuối Đông giá mong manh làn sương trắng
Trên ngọn trúc vi vu lời trao tặng
Khúc tâm tình sâu lắng gửi về em.
Khóm hoa đào lại thấy rực rỡ thêm
Xuân đất nước bước sang thềm năm mới
Ta nhớ nhau nguyện ngày mong tháng đợi
Nối hai đầu Nam Bắc bởi mình yêu.
Em có thấy mùa Thu lịch sử
Nắng tươi hồng rạng rỡ cả trời xanh
Đang đưa thoi thêu dệt sắc lá cành
Vàng tím đỏ trong long lanh sương sáng.
Ngỡ viên ngọc tỏa hào quang ngời lạn
Đậu mắt mình rơi lọt xuống trái tim
Anh bàng hoàng đấy là dáng hình em
Cùng mưa nắng với nỗi niềm kết tủa.
Anh bỗng chốc hóa mình thành trẻ nhỏ
Nghe ru hời tiếng vò võ vành nôi
Sáng đèn khuya trang sách vẫn bồi hồi
Chuyện bà Triệu, bà Trưng xưa đánh giặc.
Chuyện người mẹ khắp mọi miền Nam Bắc
Quên thân mình trong chiến đấu dựng xây
Dâng sức xuân cho Tổ quốc ngày ngày
Như huyền thoại theo cùng anh khôn lớn.
Em tà áo như cánh diều chao lượn
Đêm tháng Mười hoa sữa dịu dàng thơm
Huyền thoại...
Mơ...
Ru giấc ngủ chập chờn...
Tay quờ chạm...
Mặt trời...
Vừng Đông... sáng.