Bình thơ - Bài thơ "Ta về" của Nguyễn Bích Ngọc
Thơ người cao tuổi 22/11/2025 10:16
![]() |
Năm sinh: 1956.
Địa chỉ: Thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, TP Hà Nội.
Câu lạc bộ Thơ Bát Tràng
ĐT: 096 295 4096.
Tôi đi trông cháu vắng nhà
Mình ông ở lại sẽ là buồn thiu
Nồi cơm bé xíu bé xiu
Buổi sáng nấu cả bữa chiều ăn luôn.
Cơm thịt, cơm cá vẫn buồn
Vắng tôi, ông bảo nhớ thương thật nhiều
Hoa quả trong tủ bao nhiêu
Mong tôi về để sớm chiều cùng ăn.
Trời buông mưa bụi lâm thâm
Nhìn nhà vắng vẻ ông thầm nhớ tôi.
Tuổi xuân tuy đã qua rồi
Tuổi già ông vẫn nhớ người mình thương.
Vắng tôi nửa chiếu, nửa giường
Ôm gối ông ngủ vấn vương nỗi gì?
Thương con gác mọi nghĩ suy
Tháng ngày cháu lớn biết đi tôi về
Hai ta giữ trọn lời thề
Cháu lớn, cháu khỏe tôi về với ông.
Các con công tác nơi xa
Tôi, ông ở nhà sớm tối thở than
Ông thì mỡ máu men gan
Còn tôi huyết áp lại sang tiểu đường.
Cuối đời sao lắm tai ương
Để cho con cháu trăm đường phải lo?
Trở trời trái gió lại ho
Mỗi lần đi khám lại lo khoản tiền
Biết rằng sức khỏe là tiên
Đồng lương thì ít lại phiền đến con.
Tiền dành dụm cũng chẳng còn
Chi tiêu tằn tiện để còn thuốc men.
Ông bà chăm nhau đã quen
Lúc mưa, lúc nắng ngày đêm cũng là.
Bà ơi tôi mệt lắm bà
Bà nấu bát cháo trứng gà ông ăn
Mỗi ngày thuốc uống hai lần
Bà ngồi bên cạnh ân cần hỏi han.
Thương bà ông chẳng kêu than
Cũng sợ bà ốm biết làm sao đây
Ơn trời sống đến hôm nay
Tám nhăm tuổi hạc đắm say cuộc đời.
Có bà hàng xóm sang chơi
Mua hộ bát phở chia đôi hai người
Tôi ông cố sống ông ơi!
Nam Tào mời gọi thảnh thơi lên đường.