Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Hà Cường
+
aa
-
Hà Cường

Hà Cường

Năm sinh: 1949

Địa chỉ: Số 8 phố Lý Đạo Thành, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

ĐT: 0989 099 081

Bóng quê

Cây hoa gạo nở

Đỏ rực đầu làng

Ai hò ai hẹn

Mơ màng bóng sương.

Nắng lên nhè nhẹ

Sương dần dần tan

Ửng hồng hai má

Em đi hội làng…

Một thời để nhớ

Một thời để thương

Rơi rơi hoa đỏ

Tiếng lòng… Bóng quê.

Đất Mẹ

Đất Mẹ ôm ta, ôm cả muôn loài

Ôm dòng sông ngủ sâu trong lòng đất

Trời hạn hán ruộng khô, cây lúa cháy

Mẹ đánh thức dòng sông, dâng nước cho người.

Rừng xanh, đồng vàng, rau quả tốt tươi

Đã nuôi sống ta lớp lớp bao đời

Hãy cầm tay nhau vòng quanh đất Mẹ

Cùng ngân lên hai tiếng Mẹ yêu ơi!

Vào Thu

Mới ngày nào đi dưới mưa hoa sấu

Thoang thoảng hương rơi nhè nhẹ trên đầu

Mùa Hè qua rồi mang theo phượng đỏ

Bên Hồ Gươm sấu chín rụng vào Thu.

Tags: thơ dự thi Tâm tình người cao tuổi

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Phan Thị Tuỳ

Dưới bóng cờ Độc Lập

Cuối tháng Tám, con đường vào làng rực lên bởi những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm nối nhau dọc hai bên đường. Có lá mới tinh, nếp vải còn cứng; có lá đã bạc màu được giặt sạch, phơi phóng từ mấy hôm trước.
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Phan Thị Tuỳ

Gàu sòng trong ký ức

Đêm ngóng mưa. Cổ họng khát cháy, thân mình rã rời thao thức. Trong cơn mê sảng chập chờn, bỗng nghe vọng lại tiếng gàu sòng thuở ấu thơ sống ở quê nhà, ánh trăng loang loáng, đưa tôi về miền ký ức xa xăm.
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Phan Thị Tuỳ

Nếu một ngày tôi quên

Ông Tuấn đã từng có một người vợ hoàn hảo. Nhưng thật không may bà đã về cõi vĩnh hằng trước ông cách đây mười năm. Từ đó ông sống như một cái bóng, chỉ thấy trống rỗng đến vô cùng.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9