Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Thơ người cao tuổi: Chùm thơ của tác giả cao tuổi Nguyễn Hồng Quang

Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí điện tử Ngày mới Online trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Hồng Quang, hội viên người cao tuổi xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang.
+
aa
-
Tác giả Nguyễn Hồng Quang
Tác giả Nguyễn Hồng Quang

Bút danh: Hồng Quang

Sinh năm: 1958.

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ban, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0397 913 131.

Bình dân học vụ số

Ngày xưa đốt đuốc học vần

Nay mang điện thoại, học dần online

Không riêng thành thị phố dài

Thôn quê cũng sáng tương lai rạng ngời.

Bình dân học vụ một thời

Giờ thêm chữ số cuộc đời sáng thêm

Bà tôi lướt mạng dần quen

Hỏi thăm con cháu, biết xem giá hàng.

Cô giáo xa cách ngàn trùng

Dạy học trực tuyến như từng cầm tay

Lớp không bảng, chẳng phấn bay

Mà vang tiếng nói, mê say tưng bừng.

Học đâu cần phải đến trường

Chỉ cần mạng tốt, yêu thương đồng hành

Người người học để trưởng thành

Bình dân học số - lối nhanh xây đời.

Tri thức lan tỏa muôn nơi

Mỗi người là một ánh trời bình minh

Chữ xưa nay sáng thêm hình

Cách mạng số hoá - kết tinh mạnh giàu.

Làng ta lên gió mới

Câu chuyện từ làng quê nông thôn mới

Làng ta gió mới sang mùa

Bà con thức dậy bỏ bùa, bỏ ma

Không tìm mo đến trừ tà

Chẳng tin bói toán, quỷ ma rình ràng.

Tảo hôn - lệ đắng hai hàng

Ép duyên, bán phận - tưởng vàng hóa than!

Học con chữ, giữ ruộng làng

Dạy cho con cháu đàng hoàng lớn lên.

Không còn cúng bái liên miên

Chẳng tin bệnh bởi thần linh bắt người

Làng quê gió mới lên rồi

Tiếng loa vọng núi vang lời duy tân.

Ai còn bày chuyện mê thần

Rủ rê lừa bịp gieo mầm bất an

Là đang níu kéo bản làng

Cản chân đổi mới, bẻ ngang ước thề.

Tự tâm góp sức sẻ chia

Nét đẹp gìn giữ, u mê xa rời

Cấy trồng ngô lúa xanh tươi

Bỏ dần những chuyện một thời dại khôn.

Gió lành đã thổi đầu non

Lá cờ Tổ quốc vàng son giữa trời

Chung tay ta dựng xây đời

Ngày mai rạng rỡ - trọn lời thương nhau.

Nguyễn Hồng Quang
Tags: thơ Người cao tuổi cao tuổi

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bế mạc Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực VI

Ký ức ánh đèn dầu và những trang sách hiếm

Có những ký ức không ồn ào mà cứ lặng lẽ phát sáng trong lòng người, như ánh đèn dầu leo lét giữa đêm khuya, nhỏ bé thôi nhưng đủ soi cả một quãng đời. Với tôi, đó là ký ức về một thời sách hiếm - thời mà mỗi trang sách không chỉ để đọc, mà còn để nâng niu, để chắt chiu, để sống cùng.
Bế mạc Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực VI

Cha tôi!

83 tuổi đời, cha chưa một lần kể với chúng tôi rằng mình đã hy sinh bao nhiêu, chịu đựng những gì, có những đêm dài cô độc ra sao cho gia đình này và sự trưởng thành của con cái.
Bế mạc Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực VI

Mùa lúa chín cuối cùng

Con đường làng vẫn nằm đó, uốn cong như một vệt ký ức chưa kịp phai. Sáng sớm, khi sương còn giăng mỏng như khói, từng bước chân đi qua vẫn nghe được tiếng đất thở mềm dưới gót. Ngày trước, con đường này dẫn ra cánh đồng, nơi cả làng gửi gắm cuộc sống. Bây giờ, nó mở rộng ra, kéo dài về phía thị trấn, nơi những dãy nhà mới đang mọc lên như nấm sau mưa.
Bế mạc Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực VI

Đoạn cuối

Hồi trẻ, ông Sáu Tần và bà Loan làm đám cưới, đám cưới “dã chiến”, hấp tấp một mâm cơm ra mắt rồi ông Sáu về lại chiến khu.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9