Giữ nhịp phong trào giữa chuyển động tổ chức hành chính
Văn hóa - Thể thao 29/12/2025 20:57
![]() |
| Tác giả Đỗ Văn Yến |
Tác giả Đỗ Văn Yến - Sinh năm: 1943.
Địa chỉ: Số 15/194 thôn 2 xã Bát Tràng, TP Hà Nội.
------------------------
Tặng những người bạn Trường Sơn thuở ấy
Rừng Trường Sơn hát ru nhau
Bước chân trước tiếp chân sau san đường
Ru nhau thuở ấy Trường Sơn
Đêm đông thăm thẳm nỗi buồn chơi vơi.
Những năm khói lửa tơi bời
Rừng Trường Sơn gửi cuộc đời thanh xuân
Suối nguồn róc rách gieo ngân
Bên bếp lửa nhớ bần thần mẹ ru.
Bao giờ cho đến mùa Thu...
Bao giờ hết bóng quân thù... mẹ ơi!
Nước non - non nước đầy vơi
Chị tôi gửi lại một thời xuân xanh.
Gió rì rào suối mát lành
Chị về đem cái mong manh phận người
Lúm đồng tiền chạy đâu rồi?
Chị âm thầm nén nụ cười vào trong
Thư tình ngày nắng chị hong
Tóc xanh gió bứt thưa - mong nỗi gì?
Chị tôi đếm bước chân đi
Hát ru khe khẽ những khi trở trời
Nổi lênh trôi dạt kiếp người
Vẫn xanh màu áo một thời Trường Sơn.
Bỏ buông chị chẳng giận hờn
Thương người nằm ở Trường Sơn đại ngàn
Ru lời gió thoảng trăng vàng
Hai mươi xuân trẻ đã mang về trời.
Một thời con gái... người ơi!
Chiến tranh cướp cả những lời yêu thương.
Bạn nằm lại với cung đường
Mưa ngàn gió núi vấn vương người về
Những lần họp mặt ở quê
Quả cau già - chuyện phu thê thêm sầu.
Vôi kia đâu thắm cùng trầu
Với người xưa để kiếp sau hẹn hò
Bận chi... đến chuyện xin cho
Lòng thăm thẳm với vẩn vơ chuyện đời.