![]() |
Nguyễn Thiện Đức
Sinh năm: 1954
Địa chỉ: Số 77-79 đường Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội
Phó Chủ tịch thường trực CLB thơ ca Việt Nam
ĐT: 0936 388 829
Tìm trong câu khoán
MỖI lần hoa bưởi trắng vườn
MÙA về tô điểm ngát hương cho đời
CÚC vàng ong bướm lả lơi
NỞ đầy thu ấy những lời yêu thương
SEN còn nặng chữ vấn vương
TÀN canh vẫn vọng đêm trường đón đưa
LẠI ùa kỉ niệm ngày xưa
THƯƠNG ai ghim chặt như vừa hôm qua
CHÚT tình một thuở đậm đà
NGHĨA ân sâu nặng thiết tha mặn nồng
CŨ mà phai nhạt được không?
CÀNG say nhan sắc chất chồng khổ đau
MÌNH về hỏi có nhớ nhau
ƠI người từng nhuộm tím màu thời gian
(MỖI MÙA CÚC NỞ SEN TÀN
LẠI THƯƠNG CHÚT NGHĨA CŨ CÀNG…,MÌNH ƠI!)
Đường đời
Ta bước vào cái tuổi cổ lai hi
Biết nói gì với chặng đường sắp tới
Tìm được không… thuở tóc mây vời vợi
Ngày xưa ơi!
Hồ hởi mỗi Xuân về
Như nắng chiều rong ruổi mãi triền đê
Chợt bâng khuâng ùa về miền kí ức
Để xốn xang dâng đầy trong lồng ngực
Có tiếng ai đánh thức trái tim mình
Tìm lại gì cái tuổi thuở bình minh
Nét vàng son của một thời xa ngái
Vẻ hồn nhiên trốn tiệt miền hoang hoải
Nước thời gian bôi xoá dãi theo mùa.
Có phải mình đang lo sợ già nua
Vết dọc ngang chân chim đùa khoé mắt
Những trăn trở hằn sâu trên khuôn mặt
Cho đêm dài se sắt nỗi đơn côi…
Chát mặn, đắng cay cũng nếm đủ rồi
Dẫu ghềnh thác coi nhẹ thôi, bạn nhé!
Cứ vô tư sống cho đời tươi trẻ
Vin câu thơ thấy mạnh mẽ hơn nhiều
Muốn tìm về cái thuở mới biết yêu
Cứ thấp thỏm bởi lời chiều ai hẹn
Để gặp rồi ánh mắt nhìn bẽn lẽn
Mà đắm chìm sâu thẳm suốt đời nhau.
Nụ hôn đầu trao khờ khạo thật mau
Mà nồng ấm, mà ngọt ngào đến thế!
Quen được ư, chắc sẽ là không thể
Bấy nhiêu thôi cũng để nhớ trọn đời!
Bước đường đời thất thập, cổ lai hi ơi!

