![]() |
Phan Thị Tuỳ
Phó chủ tịch thường trực Trung tâm Thơ- ca Việt Nam
Địa chỉ: Số nhà 85 tổ 8, Huyền Kỳ, Phú Lương, Hà Nội
ĐT: 0941292376
Tự hào Đường Lâm quê tôi
Có nơi nào đẹp như quê hương tôi
Đường Lâm đó - mái nhà xưa rêu phủ
Cổng làng cổ rêu phong in dấu gió
Con đường quê gạch đỏ ấm chân người.
Bến nước xưa soi bóng những hàng tre
Giếng làng cũ in trăng vàng đáy nước
Mái đình cổ bao đời còn lưu bước
Tiếng chuông chiều ngân vọng khắp không gian.
Đất hai vang trang sử vẻ vang
Bao thế hệ tự hào trang lịch sử
Hồn dân tộc còn in trong nếp cổ
Như nhắc người gìn giữ mãi quê hương.
Đường Lâm đó - một miền quê yên ả
Mùa lúa vàng thơm ngát gió đồng xa
Chiều bảng lảng khói lam vương mái rạ
Tiếng mục đồng gọi gió giữa đồng quê.
Dẫu đi xa lòng vẫn muốn tìm về
Vẫn nhớ mãi con đường quê gạch đỏ
Nhớ mái ngói nâu nhuốm màu năm tháng
Nhớ quê nhà da diết gọi trong tim.
Ôi Đường Lâm - quê hương đầy kỷ niệm
Nơi nghĩa tình đằm thắm mãi trong tôi
Dẫu đi xa vẫn tự hào tha thiết
Đường Lâm ơi - mãi sáng giữa tim người.
Rạo rực tháng Ba
Tháng Ba ghé bằng làn gió mỏng tang
Hong mái phố sau những ngày se lạnh
Vòm bưởi trắng khẽ nghiêng mình thắp sáng
Một khoảng trời vừa kịp độ xuân thì.
Tháng Ba chạm vào thềm nắng nhu mì
Hàng sấu biếc rì rào câu hẹn ước
Giọt sương sớm còn vương trên kẽ lá
Như lời thương - gửi trong gió thầm thì.
Bước chân người bỗng nhẹ giữa xuân đi
Con đường nhỏ ngân lên màu hy vọng
Sắc loa kèn nâng niu từng khoảng lặng
Ướp vào lòng vị ngọt của ban mai.
Có điều gì vừa thức dậy rất khẽ
Như mầm xanh sau lớp đất âm thầm
Như tim người qua bao lần dâu bể
Bỗng dịu dàng khi nắng mới về thăm.
Tháng Ba đó - chẳng ồn ào vội vã
Chỉ lặng thầm gieo nắng giữa lòng người
Để nhân thế dẫu bao điều tất bật
Vẫn còn xuân ở lại giữa nụ cười.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Bình thơ - Bài thơ "Ta về" của tác giả Nguyễn Bích Ngọc
Bình thơ - Bài thơ "Khát thèm" của tác giả Phạm Bá Hà
Rưng rưng nhớ bát cơm quy phần
Cơm sinh viên thời bao cấp
Bình thơ - Bài thơ "Đêm không ngủ" của tác giả Thanh Hà
Nếp cũ nhà xưa
Chiều hoa tầm xuân

