Bình thơ - Bài thơ "Gánh đời con" của Nguyễn Thành Lang
Thơ người cao tuổi 08/11/2025 10:26
![]() |
Năm sinh: 1943.
Địa chỉ: Duệ Tú, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.
ĐT: 0367.147.987.
Đất nước - Quê hương
Có thể lúc nào, chưa trọn nghĩa cùng em
Nhưng anh tin, đã đượm tình quê hương đất nước
Dịch Vọng ơi! Với bao niềm mơ ước
Nghĩ muôn dòng về đất mẹ quê cha
Luỹ tre xanh quanh xóm nhỏ hiền hoà
Bảy năm trời anh đi kháng chiến
Mang nặng trong lòng nỗi nhớ quê hương
Nhớ mẹ già một nắng hai sương
Nhớ gốc mít, vườn cây, nhớ ao dài đầu ngõ
Bịn rịn, mặn nồng hôm tiễn anh đi
Dây, máy bên người anh chẳng quản gian nguy
Bảo đảm thông tin, kịp thời, chính xác
Vang vọng trong tim, lời thơ của Bác
Chiếu đấu quên mình, vì Độc lập - Tự do
Anh trở về đây thực hiện những hẹn hò
Xây dựng quê mình ngày càng giàu đẹp
Truyền thống vẻ vang cùng ta nối tiếp
Với cả tấm lòng - anh viết những vần thơ.
Nghiêm trang đứng trước linh đài
Bâng khuâng như thấy bóng ai hiện về
Rập rờn hoa cỏ miền quê
Khói hương lan toả bốn bề không gian
Máu đào tô thắm giang san
Xanh bao chồi biếc xanh ngàn năm sau
Tuổi xuân xanh mãi một màu
Quê hương ghi nhớ công đầu - công anh
Tổ quốc là mẹ sinh thành
Hồn thiêng vẫy gọi các anh trở về
Sắt son mãi với quốc thề
Nước non nặng nghĩa - miền quê nặng tình.