Bình thơ - Bài thơ "Ta về" của Nguyễn Bích Ngọc
Thơ người cao tuổi 25/09/2025 14:49
Sinh năm: 1950
Địa chỉ: 167/37/ 304 Tập thể Đại học Công đoàn, đường Tây Sơn, TP Hà Nội.
Hội viên CLB Thơ Việt Nam.
ĐT: 091 321.6211.
Anh có nghe chăng tiếng mùa Xuân
Một mùa đương hẹn đã đến gần
Đêm nằm ngai ngái chưa kịp ngủ
Tiếng động xôn xao đã thấy Xuân.
Anh có nghe chăng tiếng mùa Xuân
Sương rơi như lá tuyết trắng ngần
Lòng em thổn thức bao mong đợi
Đất trời reo nhạc thoả tiếng ngân.
Anh có nghe chăng tiếng mùa Xuân
Chim non ríu rít đậu trên cành
Chúng hót nô đùa trong nắng mới
Xuân về hoa lá rộn tiếng ngân.
Anh có nghe chăng tiếng mùa Xuân
Cây non chồi biếc gió thì thầm
Le lói nắng Xuân ngân tiếng gọi
Em ước cùng anh dạo phố xuân.
Anh có nghe chăng trời sáng trong
Muôn hoa khoe sắc nụ tươi hồng
Tóc em đổi mùa theo đông vắng
Xuân về khao khát những điều mong.
Hè về
Bạn ơi bạn hãy lắng nghe
Tiếng con tu hú gọi Hè đã sang
Nhà ai vườn vải nhuộm vàng
Hoa xoan đã rụng, ong đàn dạo chơi.
Đầm sen hé nhụy lên ngôi
Riêng hồn tôi thấy nở rồi từ lâu
Trời xanh rực rỡ sắc màu
Mênh mang điệp khúc ve sầu râm ran.
Ánh trăng lơ lửng mơ màng
Câu thề thuở ấy lời vàng còn chăng?
Hè về rực ánh vàng hanh
Mang bằng lăng tím trên cành trổ hoa.
Hè mang kỉ niệm trôi xa
Đem theo mộng đẹp của ta với chàng
Đêm nay trong giấc mơ màng
Hương thơm ngào ngạt lẹ làng nhẹ bay.
Hè về cho mắt đắm say
Nắng vàng em ngắt hai tay dịu dàng
Bâng khuâng dưới ánh trăng vàng
Cánh hoa phượng đỏ ai mang đi rồi.
Đám mây trôi dạt xa xôi
Người đi để lại tim tôi rối bời
Lòng tôi nhớ mãi một người
Dù xa cách mấy cả đời vẫn thương.