Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Nguyễn Văn Thắng
Thơ người cao tuổi 24/10/2025 09:59
![]() |
Năm sinh: 1957.
Địa chỉ: Khu An Thịnh, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0565.764.769.
Hội Người cao tuổi ta ơi!
Mùa Đông lại đến, lạnh rồi thật sao
Đêm qua trong lúc chiêm bao
Con mơ thấy cụ thuở nào còn xuân.
Giật mình tỉnh giấc bâng khuâng
Trái tim ấm lại, nỗi buồn vợi tan.
Bài thơ viết vội dở dang
Xin dâng các cụ nỗi lòng đầy vơi.
Ước gì mãi ánh mặt trời
Đêm về cụ đỡ thở dài đau lưng.
Ước gì cái gối đỡ cong
Để cụ vẫn bế, vẫn bồng cháu con.
Ước gì vầng trán bớt nhăn
Mắt huyền thuở ấy cụ còn tặng ai.
Ước gì mái tóc đừng phai
Tốn công nhuộm thuốc, cụ ơi nhọc lòng.
Ngày xưa thắt đáy lưng ong,
Thời gian lấy hết nhọc lòng lắm thay.
Chỉ duy có một điều này
Nụ cười cụ vẫn như ngày còn xuân.
Nụ cười ấm áp chữ nhân
Cho đàn con cháu xa gần hưởng vinh
Nụ cười nặng nghĩa sắt son
Cho tình làng xóm sớm hôm vơi đầy.
Đêm nay dù có sương rơi
Ngày mai trời sáng lại đầy nắng lên.
Cụ ơi hãy mạnh đôi chân
Vinh hoa phú quý xin nhường cháu con.
Giữ riêng một chút cho mình
Ấy là trường thọ yên bình gia tư.
Đêm qua con đã nằm mơ
Bút nghiên chép lại bài thơ tặng người!