Bình thơ - Bài thơ "Tình mẹ lời ru" của Nguyễn Thị Liên
Thơ người cao tuổi 10/10/2025 14:28
Bút danh: La Giang, Năm sinh: 1952.
Địa chỉ: 37 đường Trần Quý Cáp, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
ĐT: 0974 239 944.
Nợ mình cả một đời yêu
Vàng tình kết tủa, thoáng chiều còn nhau.
Chải đầu vuốt tóc trước sau
Sợ răng lược sắc làm đau da mồi.
Đường duyên: Cau thiếu, mặn vôi
Giao hai thế kỉ bao hồi “sắc” - “không”
Miền yêu gói ướt mặn nồng
Thương con chẳng trách tính chồng đa đoan
Sợi tảo tần dệt lo toan
Muỗi vo ve, chẳng buông màn... thành quen
Ôm chăn thức, dậy nồng men
Tình nơi sơn cước, gối êm mộng chồng.
Điểm tâm bữa có, bữa không
Mượn, vay, khất, vẫn “bông hồng đại gia”
Tóc mây bạc trắng phong ba
Khăn tang tiếp nối mẹ, cha héo mòn
Gia tài, nguyên khí cháu, con...
Tự vinh chan chứa vê tròn, nặn vuông.
Ngày mai ở chốn Thiên đường
Nghiêm tôn “mã vạch yêu thương” chúng mình.
Tình yêu tuổi già
Tuổi già yêu có ngại chi?
Cũng không phải sợ điều gì xảy ra
Theo như kinh nghiệm ông bà
Sống lâu sống khỏe tuổi già nên yêu
Khi yêu ta trẻ hơn nhiều
Không yêu nhan sắc sớm chiều tàn phai
Được yêu tuổi thọ thêm dài
Ít ra cũng sống thêm vài chục năm
Khoa học cũng đã chứng minh
Tuổi già đơn lẻ phát sinh lắm điều
Trầm cảm, rối loạn đủ điều
Bệnh tật biến chứng rất nhiều xảy ra
Nay thì dù tuổi đã già
Cho nên cũng phải thật thà khi yêu
Cũng mong có bạn sớm chiều
Vẽ lên bức họa tình yêu tuổi già.
Phạm Quy
Ngày Quốc tế Người cao tuổi
Hôm nay mùng Một tháng Mười
Là Ngày Quốc tế những người tuổi cao
Chúng ta rất đỗi tự hào
Khó khăn gian khổ chưa bao giờ lùi
Già luôn sống khoẻ, sống vui
Sẵn lòng chia ngọt, sẻ bùi với nhau
Cho dù ở bất cứ đâu
Giữ gìn tình nghĩa trước sau vẹn tròn
Làm gương cho lớp cháu con
Vô tư trong sáng tâm hồn thảnh thơi
Vẫn luôn trách nhiệm với đời
Tham gia “xây”, “chống” không ngơi ngày nào
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào
“Xây” những điều tốt toả vào nhân gian
Để cho cuộc sống bình an
Thói hư tật xấu chỉ bàn “chống” thôi
“Chống, xây” gạt bỏ cái “tôi”
Vì dân, vì nước! Không ngồi “ăn theo”
Tham gia xoá đói, giảm nghèo
Để không còn cảnh gieo neo, bần hàn
Vẫn cùng con cháu lo toan
Nghĩ suy tính kế luận bàn mưu sâu
Làm cho nước mạnh, dân giàu
Ấm no, hạnh phúc dài lâu vững bền
Giữ gìn đất nước bình yên
Xứng danh là những “cháu Tiên con Rồng”.