Bình thơ - Bài thơ "Cơm nguội" của Trần Phương Hồng Điểu
Thơ người cao tuổi 28/03/2026 10:00
![]() |
Địa chỉ: Số nhà 168, đường 23 tháng 3, Chợ Chùa, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
ĐT: 0255 3861 312.
Mặt trăng… Ơ, lạ chưa kìa
Bên này sáng rỡ - bên kia tối hù!
Rộn ràng vui Tết Trung thu
Càng thương bao bạn câm, mù ngẩn ngơ…
Bao giờ, cho đến bao giờ
Ánh rằm soi khắp tuổi thơ trên đời?
Dịu dàng ánh trăng xanh
Giăng khắp quê cùng phố
Ú ụ đầy mâm cỗ
Trái cây, bánh, xôi chè…
Mọi hôm dế khóc nhè
Giờ rích re ca hát
Hiu hắt gió bờ tre
Cũng vi vu trổi nhạc.
Trong hơi sương bàng bạc
Đom đóm bay chập chờn
Mở hội thi nhấp nháy
Xem đèn ai sáng hơn?
Em cầm ông sao đỏ
Chị dắt anh cá vàng
Cùng lân con lân mẹ
Rước mừng Trung thu sang!
Đồng xanh mặc áo trăng vàng
Lũy tre làm dáng dịu dàng khăn sương
Tưng bừng trống giục bốn phương
Ông sao, cá chép… soi đường múa lân.
Bập bùng lửa đuốc vang ngân
Tiếng cười trong trẻo bước chân rộn ràng
Em cùng chúng bạn hân hoan
Trông trăng phá cỗ vui càng thêm vui…
Trung thu cắt cỏ trên trời
Cuội ơi, Cuội có được ngơi tay liềm?