Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Phạm Hiển
Thơ người cao tuổi 28/08/2025 16:26
Năm sinh: 1954.
Địa chỉ: Phòng 23 A7, Tập thể Văn Chương, TP Hà Nội.
Hội viên CLB thơ Việt Nam.
ĐT: 097.990.7367.
“Hãy tiến đến gần bếp lửa
Để đi xa hơn nữa” (lời mẹ)
Con là con mẹ, mẹ ơi
Cánh chim bay giữa một trời khổ đau
Vẫn xanh, xanh một mái đầu
Rụt rè bước đến nhịp cầu chênh vênh
Con mong một chút phúc lành
Phận con bạc giữa quẩn quanh tình người
Mẹ ơi con đã học cười
Quả yêu con chín trong lời mẹ ru
Nỗi đau chắt lọc cần cù
Thành hương mật đọng cho thơ ngọt đòng
Con đi đến tận nỗi cùng
Để về lại sống giữa lòng mẹ thương
Gian nan như một lẽ thường
Mộng mơ trung thực thẳng đường con đi
Lặng im con lại muốn nghe
Lời ru của mẹ vọng về quả tim
Nhìn trong bếp lửa im lìm
Nửa phần đời sống phải chìm khói than.
Tím bát ngát hoa sim ấp ủ núi đồi
Nắng chiều xuống vội tím chân mây
Tím phủ khắp sườn nghiêng núi dốc
Dòng thác trên cao cũng tím rồi
Suối nhỏ rì rào trong nắng tím
Khung cầu soi bóng tím rung rinh
Tím áo chàm ai đi trong nắng
Đường về bản vắng tím hoa sim
Mây tím về đâu phủ đường xa
Duyên dáng như khăn tím quê nhà
Em thường thích tím bay tà áo
Tím chiếc khăn san phủ tóc thề
Anh hỡi chiều nay tím quá nhiều
Núi rừng vắng bạn tím đìu hiu
Giữa đồi hoa tím em đang viết
Đang dệt bài thơ tím một chiều...
Em làm thơ tím gửi về anh
Ướp cánh hoa sim tím bạt ngàn
Gửi gắm trong thơ màu tím ấy
Nhuốm tím thêm màu áo khăn em.