Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Phạm Hiển
Thơ người cao tuổi 15/08/2025 18:10
Sinh năm: 1947
Địa chỉ: Số nhà 19, phố Văn Chấn, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng.
ĐT: 02203 506 799.
(Tặng cụ Phạm Đoàn Thực, Chi hội trưởng
Chi hội NCT khu Phượng Hoàng Hạ)
Cụ là một tấm gương trong
Tuổi xuân vì nước xung phong chiến trường
Hòa bình trở lại quê hương
Dựng xây hạnh phúc tình thương xóm làng.
Thương binh chất Đảng sẵn sàng
Cơm nhà việc xã, việc làng kiêm mang
Bao năm chèo chống đò giang
Tuổi cao sức yếu bệnh mang trong người.
Yếu nằm, khỏe cụ không lười
Tham gia hội trưởng của người tuổi cao
Bốn mùa khuấy động phong trào
Làm thơ, diều, bóng môn nào cũng chăm.
Khuyến tài khuyến học hằng năm
Việc thôn, việc họ cụ săn sóc đều
Năm mươi tuổi Đảng - xế chiều
Vẫn trong, vẫn sáng làm điều Bác khuyên (*)
____________
(*) Bác khuyên: Thương binh tàn nhưng không phế.
Tôi vào cùng bạn hội thơ
Để vui không phải mộng mơ danh đời
Thơ tôi nông cạn rạc rời
Hồn thơ chân chất những lời buồn vui.
Kỉ niệm chiến trường Điện Biên Phủ
(Ngày 7/5/1954-7/5/2020)
Năm tư (1954) đại thắng Điện Biên
Việt Nam dậy sóng một thiên sử vàng
Làm nên chiến thắng huy hoàng
Nhờ công Bác - Đảng liên hoàn quân dân.
Tướng tài Võ Giáp điều quân
Đánh đồi A1, đường hầm Tờ Ri
Mường Thanh, Hồng Cúm oai nghi
Him Lam quyết chiến Pháp suy phải hàng.
Góp công lớn Bế Văn Đàn
Lấy thân nâng súng sẵn sàng hi sinh
Lao vào chèn pháo quên mình
Là Tô Vĩnh Diện nghĩa tình vì dân.
Châu mai anh Giót quên thân
Quân ta đồng loạt tiến quân diệt thù
Na Va, Đờ Cát tướng ngu
Bàng hoàng run rẩy quân thu xin hàng.
Điện Biên mơ trắng, cam vàng
Mường Thanh mượt lúa gió ngàn gọi chim
Đồi xanh tím thẫm hoa sim
Ru hồn liệt sĩ đắm chìm cõi âm.
Qua rồi sáu sáu (66) mùa Xuân
Hè về Dân, Đảng tri ân gọi hồn
Điện Biên kho sử bảo tồn
Bản làng lưu giữ linh hồn các anh.
Điện Biên bát ngát màu xanh
Ngàn năm yên nghỉ các anh không già.